Vợ cũ của chồng đến đón con, tôi mời ở lại dùng bữa, không ngờ sau bữa ăn chị nghẹn ngào tặng tôi một chiếc hộp chứa đầy vàng.
Yêu nhau được 7 tháng, tôi sốc khi biết anh từng có vợ và ly dị vì không hợp. Sau khi chia tay vì cú sốc đó, tôi nhận ra mình vẫn yêu anh và chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới, sống hạnh phúc cùng bố mẹ chồng và hai con. Tuy nhiên, vợ cũ của chồng bất ngờ xuất hiện, gửi con gái 11 tuổi nhờ ông bà đưa đón đi học. Tôi lo lắng và bức xúc, nghi ngờ chị ấy muốn nối lại tình xưa. Chồng tôi khẳng định giữa họ không còn gì và chỉ muốn gần gũi con gái. Tôi buồn nhưng không biết chia sẻ với ai vì sợ bị hiểu lầm là ghen tuông.
Tôi cố gắng làm mẹ kế tốt, coi con chồng như con đẻ, chia sẻ đồ ăn ngon với bé. Sau một tuần sống chung, con bé có thiện cảm với tôi, nhưng tôi thì rất mệt mỏi vì phải giả vờ. Cuối tuần, khi vợ cũ của chồng đến đón con, tôi mừng vì cuộc sống sẽ trở lại bình yên. Sau bữa cơm, chị ấy gọi tôi vào phòng và đưa cho tôi một chiếc hộp chứa trang sức vàng trị giá khoảng 500 triệu đồng, là hồi môn của chị. Chị nhờ tôi chăm sóc con gái đến khi học xong đại học và hứa hàng tháng sẽ góp 2 triệu đồng để nuôi con.
Tôi hỏi tại sao chị ấy không giao tiền vàng cho bà nội chăm cháu cho tiện. Chị khôn ngoan nói tôi là người mẹ tốt nên mới tin tưởng giao con cho tôi. Tôi thấy ngượng, muốn bày tỏ nỗi khổ nhưng không biết làm sao. Tôi nói với chị cần thời gian suy nghĩ. Nuôi đứa trẻ không phải do mình sinh ra đòi hỏi lòng bao dung lớn, và tôi không tự tin mình sẽ làm tốt trách nhiệm. Theo mọi người, tôi nên từ chối hay chấp nhận nuôi con riêng của chồng?


Source: https://afamily.vn/vo-cu-cua-chong-den-don-con-toi-moi-o-lai-an-com-nao-ngo-xong-bua-chi-nghen-ngao-dua-cho-toi-mot-chiec-hop-day-vang-20210401092919828.chn